Print  
Di tích của Chân phước Carlo Acutis được đưa đến Ba Lan với hy vọng truyền cảm hứng cho giới trẻ Công giáo
Bản tin ngày: 18/03/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

TT (Toà soạn báo Rome, 17/3/2021, CNA, Courtney Mares) - Di tích của Carlo Acutis hiện có thể được tìm thấy trong một Vương cung Thánh đường ở Ba Lan nhờ sáng kiến ​​của một tuyên uý gới trẻ.

Cha Adrian Sadowski, tuyên uý giới trẻ giáo phận cho Giáo phận Ełk ở đông bắc Ba Lan, đang tìm cách truyền cảm hứng cho những người trẻ tự coi mình là "thuộc tâm linh, nhưng không theo đạo" thấy tầm quan trọng của các bí tích. "Trong thế giới ngày nay, nhiều người trẻ đặt câu hỏi về đức tin và Giáo hội. Nhiều người nói rằng 'Thiên Chúa thì phải rồi, nhưng Giáo hội giống như một tổ chức thì không, và một số còn nghi ngờ về sự vĩnh cửu'", Cha Sadowski nói.

"Đôi khi họ khó hiểu rằng Giáo hội 'là bệnh viện dành cho tội nhân' và chỉ trong đó người ta mới có thể gặp được Thiên Chúa hằng sống trong hành động bí tích. Chân phước Carlo khiến chúng ta nhận thức được điều này".

Với ý nghĩ này, vị linh mục người Ba Lan đã liên lạc với Vatican với hy vọng xin được thánh tích hạng nhất của Chân phước Carlo Acutis cho giáo phận của mình. Thánh tích đã chính thức được lắp đặt tại Nhà thờ Ełk vào một Thánh lễ ngày 23 tháng 2 do Đức Giám mục Jerzy Mazur của Ełk chủ tế.

ĐGM Mazur nói trong bài giảng rằng Acutis "có khả năng phi thường trong việc truyền đạt những giá trị mà anh ấy tin tưởng và giúp mọi người khám phá ra rằng Chúa ở gần chúng ta và sống với Ngài là một điều gì đó đẹp đẽ". "Anh ấy muốn thu hút càng nhiều người càng tốt đến với Chúa Giêsu, trở thành người rao giảng Tin Mừng chủ yếu qua gương đời sống của anh."

Chân phước Carlo Acutis là một thanh niên Công giáo từ Ý với lòng sùng kính nhiệt thành đối với Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và có năng khiếu lập trình máy tính.

Từ lúc được 12 đến 14 tuổi, anh đã thiết kế một trang web liệt kê các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới, mà anh đã đưa ra vào năm 2005. Anh qua đời vì bệnh bạch cầu một năm sau đó ở tuổi 15, cống hiến sự đau khổ của mình cho Giáo hoàng và Giáo hội.

Acutis trở thành người đầu tiên thiên niên kỷ được Giáo hội Công giáo phong chân phước vào tháng 10 năm 2020. Thánh lễ phong chân phước cho Acutis được truyền hình trực tiếp [live stream] ở Assisi đã lan truyền với hàng trăm ngàn người theo dõi trực tuyến.

Việc chuyển giao các thánh tích của anh diễn ra vào một thời điểm khó khăn đối với Giáo hội ở Ba Lan. Một báo cáo được công bố trong tháng này cho biết việc thực hành tôn giáo trong giới trẻ Ba Lan đã giảm một nửa trong gần 30 năm qua. "Trong thực tế ngày nay, khi cuộc sống hằng ngày của những người trẻ chuyển sang Internet do đại dịch, Giáo hội ban cho chúng ta một ân phước đã sử dụng phương tiện này để truyền giáo", Cha Sadowski bình luận.

Các thánh tích của vịchân phước trẻ này sẽ đi từ giáo xứ này sang giáo xứ khác trong Giáo phận Ełk trong thời gian còn lại của năm nay để cho phép nhiều người hơn được gặp. Giáo phận Ba Lan là một ví dụ về một trong nhiều cộng đồng Công giáo trên khắp thế giới đang tìm đến Acutis để được truyền cảm hứng với mục vụ giới trẻ của họ.

Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Trụ cột Buenos Aires ở Argentina cũng nhận được một thánh tích trong năm nay của Acutis - một mảnh da của anh - sau khi gửi một yêu cầu đến Hiệp hội Những người bạn của Carlo Acutis ở Ý.

Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh của Vatican, đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News vào ngày 25 tháng 2 rằng "không nghi ngờ gì nữa, danh tiếng về sự thánh thiện của người thanh niên này đang ngày càng gia tăng".

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/relics-of-carlo-acutis-brought-to-poland-in-hope-of-inspiring-young-catholics
In ngày: 04/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print