Print  
Phép lạ của Thánh Giuse về chiếc máy bay gãy đôi nhưng không thiệt hại nhân mạng
Bản tin ngày: 18/03/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thánh Giuse

TT (BBT ACI Prensa, 17/3/2021, CNA) - Cha Gonzalo Mazarrasa, một linh mục người Tây Ban Nha, ghi công Thánh Giuse vì sự sống sót của tất cả hành khách trên chiếc máy bay mà anh trai Jaime của ngài đang lái vào năm 1992 đã gãy đôi khi hạ cánh xuống Granada.

Thầy Mazarrasa, một chủng sinh vào thời điểm đó, đang học ở Rôma và vừa hoàn thành 30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse về "những điều không thể" thì cùng ngày hôm đó chiếc máy bay của anh trai ngài bị gãy đôi trên đường băng. 

Theo báo chí địa phương, 26 trong số 94 hành khách bị thương và không ai thiệt mạng. Chương trình truyền hình Tây Ban Nha El Hormiguero gọi nó là "chiếc máy bay thần kỳ".

Trong một bài báo gần đây được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội Công giáo Hozana, Cha Mazarrasa đã kể câu chuyện về "chiếc máy bay thần kỳ" McDonnell Douglas DC-9 của Hãng hàng không Aviaco đã củng cố rất nhiều cho lòng sùng kính của ngài đối với Thánh Giuse, vị thánh "có quyền năng to lớn trước Ngai Toà Thiên Chúa".

Trong những ngày đó, vị linh mục kể: "Tôi đang học ở Rôma vào năm 1992 và cư trú tại Trường Cao đẳng Thánh Giuse của Tây Ban Nha, nơi mà năm đó đã kỷ niệm 100 năm thành lập... Tôi đang hoàn thành việc cầu nguyện 30 ngày để cầu xin Thánh Cả cho những điều không thể xảy ra và một chiếc máy bay đã gãy đôi khi hạ cánh (ở Granada) với gần một trăm người trên máy bay: người phi công là anh trai tôi."

"Chỉ có một người đàn ông bị thương nặng đã hồi phục. Hôm đó tôi được biết rằng Thánh Giuse có rất nhiều quyền năng trước Ngai Tòa Thiên Chúa", vị linh mục kể. "Năm nay tôi đã một lần nữa cầu nguyện 30 ngày với Người phối ngẫu của Đức Maria vào tháng Ba, là tháng của ngài; Tôi đã làm điều đó 30 năm nay và ngài chưa bao giờ làm tôi thất vọng, trái lại ngài đã vượt xa hy vọng của tôi", cha nhấn mạnh.

"Tôi biết mình đã đặt niềm tin vào ai. Để bước vào thế giới này, Chúa chỉ cần một người phụ nữ. Nhưng cũng cần một người đàn ông chăm sóc bà và Con bà, và Chúa nghĩ đến một người con của Nhà Đavít: Giuse, vị Hôn phu của Đức Maria, người mà Chúa Giêsu được sinh ra, được gọi là Đấng Kitô", linh mục người Tây Ban Nha giải thích.

"Trong một giấc mơ, Thiên thần nói với Giuse, người không tin rằng mình xứng đáng được rước Mẹ của Chúa và Hòm Bia của Giao ước Mới về nhà mình, là đừng ngần ngại làm như vậy vì ông sẽ phải đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ. Với nỗi sợ hãi đã được xua tan, Giuse vâng lời và đón vợ ngài về nhà mình."

Linh mục khuyến khích mọi người cầu xin "Thánh Cả Giuse dạy chúng ta mang Mẹ Maria với Chúa Giêsu vào nhà của mình để chúng ta luôn sống để phục vụ các ngài. Giống như thánh nhân đã làm".

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/priest-attributes-to-st-joseph-miracle-of-plane-that-broke-in-half-with-no-one-killed-45748
In ngày: 28/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print