Print  
Tất cả các Thánh tích chính của Chúa Giêsu đều có cùng nhóm máu
Bản tin ngày: 12/03/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Phép lạ Thánh Thể Luciano, Ý
TT (Ncregister, 10/03/2020, Blogs) - Là người Công giáo, chúng ta tin vào sự Hiện Diện Thực sự, tức là Chúa Giêsu Kitô hiện diện theo nghĩa đen trong Bánh Thánh đã được truyền phép. "Chúa Giêsu nói với người Do Thái:  "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết." (Ga 6,53-54).

Lúc đầu, nhiều người đã vô cùng hoài nghi về học thuyết Công giáo về sự Hiện diện Thực sự. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ đã có nhiều báo cáo về phép lạ hoá bánh rượu trở thành máu thịt. Khi các nghiên cứu được thực hiện trên các Bánh Thánh kỳ diệu này, cùng với các thánh tích của Chúa Kitô, một khám phá đáng kinh ngạc đã được thực hiện - cùng loại máu được tìm thấy mỗi lần - loại AB+.

Sự kiện được ghi lại sớm nhất của một bánh thánh sau khi được truyền phép đã biến thành máu và thịt được ghi nhận có từ thế kỷ thứ 8 tại thành phố Lanciano, Ý. Được gọi là Phép lạ Lanciano, một tu sĩ đã hoài nghi về sự Hiện diện Thực sự và sự hoá thân. Khi cha cử hành Thánh lễ và đọc những lời truyền phép với sự hoài nghi trong tâm hồn và trái tim của ngài, trước mắt các tu sĩ, ngài thấy Bánh Thánh biến thành thịt và rượu biến thành máu đông.

Năm 1971, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu về những di tích được bảo tồn hoàn hảo qua các thời đại. Mình thánh là mô tim của người có nhóm máu AB+, hiếm nhất trong các loại. Máu được phát hiện là không có chất bảo quản, và cũng thuộc nhóm máu AB+.

Một phép lạ khác đã diễn ra vào năm 1996, khi một phụ nữ ở Buenos Aires tìm thấy một Mình Thánh bị bỏ tại chân nến trong nhà thờ giáo xứ của cô. Cô đã trao Mình Thánh ấy cho vị linh mục của mình, người đã hoà tan nó vào nước theo Giáo luật. Khi linh mục đi làm như vậy, Mình Thánh biến thành máu thịt. 3 năm sau, Giám mục của Buenos Aires đã gửi Mình Thánh đến Mỹ để thử nghiệm. Kết quả giống như cũ - mô tim người có nhóm máu AB+. Vào thời điểm đó, Giám mục của Buenos Aires là Jorge Bergoglio - tức Giáo hoàng Phanxicô hiện nay.

Các xét nghiệm bổ sung về lượng máu trên Tấm khăn liệm thành Torino cùng với dấu vết từ Tấm khăn liệm của oviedo (tấm vải quấn quanh khuôn mặt của các Kitô hữu ngay sau khi chết) cũng được chứng minh là thuộc nhóm máu AB, cho thấy bằng chứng về máu của Chúa Kitô là loại AB, và Bánh Thánh thực sự biến thành máu thịt của Ngài khi được thánh hiến.

Đó là sự trùng hợp tuyệt vời hay bằng chứng? Nhóm máu AB+ là nhóm máu phổ biến để truyền máu cho bất cứ ai và tất cả các Mình Thánh được thử nghiệm đều được tìm thấy là mô tim. Như chúng ta biết, Chúa Kitô sẽ tiếp nhận bất cứ ai vào trái tim của Ngài nếu chúng ta sẵn lòng.
Mi Trầm
https://www.ncregister.com/blog/tito-edwards/all-major-jesus-relics-have-same-blood-type-catholics-pray-outside-their-ba
In ngày: 11/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print